Tương tự vụ "tỷ phú rửa bát", người vợ trong câu chuyện này đã có một kết cục viên mãn sau ly hôn.
Cuộc ly hôn của tỷ phú Jeff Bezos đang thu hút sự chú ý khi có khả năng trở thành vụ ly hôn đắt đỏ nhất thế giới. Mặc dù phụ nữ thường gặp thiệt thòi sau những hy sinh cho gia đình, họ cần sự sáng suốt và bản lĩnh để vượt qua. Sheila Crump Johnson, một nữ doanh nhân nổi tiếng, cũng là người phụ nữ đã chia sẻ trong một cuộc ly hôn lớn và đã thành công rực rỡ, chứng minh rằng cuộc sống hậu ly hôn có thể tươi sáng hơn mong đợi.
Cặp vợ chồng Robert và Sheila đã kết thúc hôn nhân sau 33 năm vào năm 2002. Họ kết hôn năm 1969 và cùng nhau thành lập mạng giải trí BET. Sau khi bán công ty cho Viacom năm 1999, họ trở thành tỷ phú. Dù không có scandal nào, họ quyết định chia tay trong hòa bình. Sheila nhận được phán quyết chia tài sản hơn 400 triệu đô. Ngày 18 tháng 9 năm 2002, khi đến tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn, một trục trặc xảy ra do thẩm phán vắng mặt.
Sau đó, một thẩm phán lạ xuất hiện, không ai biết danh tính ông ta, kể cả Sheila. Khi bà Johnson và luật sư vào phòng xử án, thẩm phán là William T. Newman Jr., thẩm phán trưởng tòa Arlington. Bà Johnson, đang buồn vì ly hôn, bỗng nở nụ cười, khiến ông Sanford Ain, luật sư của bà, ngạc nhiên. Sheila không ngờ rằng kết thúc hôn nhân lại mở ra cơ hội mới. Sau khi ký kết, Sheila hỏi thẩm phán Newman: "Anh còn nhớ tôi không?" Hóa ra họ từng là bạn diễn trong một vở kịch quảng cáo hơn 30 năm trước. Một loạt bất ngờ đã xảy ra với bà Johnson.
Cuộc tái ngộ giữa Sheila và thẩm phán Newman, người xử lý vụ ly hôn của cô, đã diễn ra với nhiều bất ngờ. Ở tuổi 55, Newman vẫn độc thân và tiết lộ rằng ông đã có cảm tình với Sheila từ trước. Họ nhớ lại khoảnh khắc gặp gỡ, khi cả hai không muốn chia tay, và từ đó, mối quan hệ của họ bắt đầu. Sheila và Newman chính thức trở thành một cặp đôi vào tháng 10 tại triển lãm Ngựa Quốc tế Washington. Ba năm sau vụ ly hôn của Sheila, họ kết hôn tại Salamander Farm, nơi thuộc sở hữu của cô. Trong ngày cưới, Newman ca ngợi vợ mình là người ấm áp và hấp dẫn, đồng thời nhấn mạnh sự thân thiện và cởi mở của cô.
Sheila luôn cởi mở về suy nghĩ của mình, và khi nhận được lời mời dự tiệc từ người phụ nữ vừa ly hôn, Newman rất phấn khởi. Sheila nhận xét về Newman rằng anh không chỉ biết lắng nghe mà còn hiểu sâu sắc những gì cô ấy cần và cảm thấy. Sau ly hôn, Sheila đã có cuộc sống tích cực, sử dụng tài sản chia sẻ để thực hiện nhiều kế hoạch. Ba năm sau ly hôn đánh dấu nhiều thành công trong sự nghiệp của cô; bà là chủ tịch đội bóng, đối tác quản lý và thống đốc của đội WNBA Mystics Washington, cũng như là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên sở hữu và đối tác trong ba thương hiệu thể thao chuyên nghiệp. Ngoài ra, bà còn là Giám đốc điều hành của Salamander Hospitality, công ty mà Sheila thành lập năm 2005.
Danh mục đầu tư của Salamander bao gồm nhiều khu nghỉ dưỡng, sân golf và spa nổi tiếng. Bà Johnson, một người phụ nữ thành công sau ly hôn, còn là Đại sứ toàn cầu cho tổ chức nhân đạo CARE, giúp chống nghèo đói. Năm 2007, bà đã thu được hơn 8 triệu đô la từ một chiến dịch và được vinh danh là một trong những Thư viện lịch.



Source: https://afamily.vn/kha-giong-vu-ty-phu-rua-bat-nguoi-vo-trong-cau-chuyen-do-sau-ly-hon-da-co-ket-cuc-my-man-the-nay-day-20190113174923895.chn